Gã Nớ

Đêm qua , gã nớ  lại nằm mơ
Vào ngõ thiên nhai , vẽ bóng thơ
Ảo ảnh trên khung  mây tha thướt
Đào Nguyên từng nét giữa làn tơ

Bến nguyệt sông mây , thuyền ghé vào..
Đôi tình nhân bóng , gối trăng-sao
Mấy tầng sáo trổi , ru hồn mộng
Điệp khúc tình Thu , quá ngọt ngào

Ngã xuống vòng tay đàn gió căng...
Thì thầm gợn sóng , chạm cung hằng..
Rừng ân biển ái , tình giao hưởng...
Nhã nhạc tràn đầy giữa lối trăng..

Ôi đêm , hồ điệp mộng yêu hoa..!!..
Nguyệt lỏa thể khoe bóng ngọc ngà..
Khởi sắc mầu yêu  trong đáy cốc..
Hương tình phủ xuống phiến da..Thơ..

Say sưa , gã nớ vẫn say sưa..
Uống trọn chiêm bao chẵng đủ vừa
Thác loạn quay cuồng vùng ký ức 
Hòa mình luân vũ giấc mây mưa..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả