VỌNG XƯA

Vọng xưa , guốc mộc vỗ vang..
Chụm đầu phượng để rơi ngàn mưa hoa
Theo chân ngõ sớm đường trưa
Gió reo lối nắng thoảng đưa tiếng cười
Vọng xưa , nắng đổ vàng trời..
Lá rơi từng chiếc xuống đời..tình nhân
Mùa về , hương gợi ái ân..
Dìu xưa đến tận ngõ trần gian mơ..!!..

Vọng xưa chạm mấy ý thơ..
Ngôn từ phơi cả riêng tư lên bàn..
Tô mầu sóng mắt thời gian..
Nghe trong tâm cảm đã ngàn thanh âm
Vọng xưa, chân kẻ tìm trầm..
Ngải hương còn thoảng theo năm tháng về..
Trong đời thực , giữa ảo mê..
Tầm nhau  cho mấy  giấc kê trọn tình..

Vọng xưa , nhất mộng dạ hành..
Dắt tay tiềm thức , dạo quanh ái hà..
Ngắm trường giang , sóng nước qua..
Đôi bờ sương trắng..trắng tà áo đêm...
Trăng buông nửa bóng rơi êm ..
    Dường như , hoa mộng ẩn trên tơ vàng..  !?.
Có xưa , Thiếp với tình Chàng..
Cho nay , gác nguyệt , khuê trang vong hình

HaDiep



 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả