Hồ Văn Di Lệ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình Lầm Lỡ

Em yêu anh trong nỗi buồn thầm kín
Nghịch cảnh nào đã chắn lối em qua 
Dòng sông sâu biết nơi đâu đầy - cạn
Câm nín buồn em khóc lúc chia xa

Ôm thương đau em lặng mình quay bước
Ngoảnh mặt đi... trong đôi mắt lệ nhòa
Tình trăm năm có còn không? hẹn ước !
Để muôn đời anh là của người ta

Cành hoa tím anh trao em ngày trước
Ép giữa đôi bờ giấy trắng trinh nguyên
Tim tan vỡ như màu pensee' vỡ
Nụ hôn đầu bỡ ngỡ một tình duyên

Tình yêu anh vẫn còn trong nuối tiếc
Đau xé lòng khi duyên kiếp chia hai
Màu thủy chung em giữ hoài trang vở
In đấu buồn vàng úa cánh hoa xưa

Thuở tình yêu hai đứa đếm giọt mưa
Kề bên nhau khi sang mùa gió chướng
Vòng tay anh cho hồn em ngất ngưởng
Chuyện chúng mình...hoang tưởng phải không anh?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả