Nắng hạ chiều hoang

Bờ hoang vắng cỏ vàng thiêu niềm nhớ
Hạ chơi vơi khao khát giọt mưa về
Ta chờ nhau con nắng ngày loang lỡ
Mực cạn khô dòng, nắng cháy u mê

Mộng về hoang cọng cỏ sầu lịm chết
Nước mắt đời không đủ tưới cây xanh
Chiều lang thang mây chở nặng buồn tênh
Gió lơ đãng vi vu lời buồn thánh

Không dòng nhạc, không âm ba, lạnh vắng
Chỉ còn ta nếm trái đắng chiều phai
Còn lại ta hong màu nắng hạ dài
Đốt yêu dấu chờ sương mai mờ ảo

Chiều hoang vắng nắng rên lời vụn vỡ
Xơ xác về... đếm nhịp thở rã rời
Người nằm yên trên vùng nhớ bơ vơ
Hoang liêu nhuộm hạ chiều xa vời vợi