Nhớ Tri Kỷ

Thế giới hiểu ta được mấy người
Tiếc rằng đưa đẩy phải chia phôi
Kẻ lên miền bắc dồi sách sử
Người xuống thuyền đi giữa bể khơi

Đêm nay ngồi ngắm ánh trăng tà
Êm ái kề bên mẹ của ta
Mẫu tử hàn huyên cùng chị Nguyệt
Chuyện trời chuyện đất chuyện phương xa

Đêm ấy cũng trăng dưới ánh ngà
Làm thơ uống rượu cùng người ta
Chuyện chàng Lý Bạch ôm trăng chết
Vẫn thỏa chí tình với Nguyệt Nga

Rồi đến đêm trăng vọng nguyệt lầu
Cùng ai dệt mộng suốt canh thâu
Mối tình thơ thẩn ngây ngô quá
Khi nhớ mỉm cười má lún sâu (má đồng tiền :-))

Vô tình tại diện hữu tình tâm
Vô phận vô duyên há hợp quần
Trần thế giang hồ thân bất kỷ
Hữu duyên hữu phận ắt hà phân

11/16/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả