Nguồn thơ (1)


Đối với Thơ, tôi vẫn còn vướng nợ

Hay Thơ cùng tôi lại rất hữu duyên

Ghé qua đây vào giây phút muộn phiền

Đêm trằn trọc, triền miên, buồn khó ngủ.

 

Siêng dậy chép, mai ra còn đầy đủ

Nếu không thì, lúc sáng chẳng nhớ chi!

Đến và đi như một tiếng thở phì

Không kềm chế được vần hay lời ý!

 

Ừ chẳng biết ai tin tôi không nhỉ?

Vốn nghèo từ, nào dám nghĩ làm thơ

Đối với tôi, Thơ đến thật tình cờ

Xin thương tặng: anh, chị, em thân mến.

20060425




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả