Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Paris, Chia Ly

 
 
Paris, buồn hay vui tôi không biết
Chỉ thấy chiều chẳng hẳn nắng cũng không mưa
Quay gót đi, bỗng thấy bóng nhạt nhòa
Của em đó, lẫn vào dòng thinh lặng
 
Em không nói... lời tôi như quên bẵng
Thời gian trôi, tích tắc... thật xa xôi!
Gió có theo cho mây đuổi cuối trời
Rồi như cũng đến giờ ni, không em nhỉ?!
 
Ta xa nhau, trên môi còn mộng mị
Bao ngôn từ chưa  thể hé thành thơ
Dạ đã nghe con sóng vỗ vô bờ
Xao xuyến quá... giờ chia ly đã điểm!!
 
Tôi, giữa trời, bên kia là bão biển
Cứ dập dồn tơi tả cánh buồm nâu
Ngã về đâu cho hết một cung sầu
Thà để mặc cho hồn bay xao nhãng
 
Vút lên đi vượt qua đêm bằng lặng
Chạm tay vào đỉnh độ của không gian
Khẽ lôi ra những ý tưởng muộn màng
Xin đưa tiễn tình em qua thơ nhé
 
Vài phút nữa, Paris hồn rơi lệ
Tiễn em về xứ sở của mù sương
Mắt sẽ cay, môi sẽ đắng, vương lòng...
Nhiều giọt nhớ... lặng chìm trong sương khói?!
 
16h30 -30/05/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
 
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả