ÔI MƠ.!!.
Ôi mơ , dựng một thiên đường..!!.
Mây giăng tơ nắng , trăng vàng sông đêm
Gió ru tình , mấy nhịp tim
Luyến thương luân vũ bên thềm nhân gian
Ôi mơ , rượu rót môi ngoan..!!..
Men thơ lồng ảnh nhân gian trữ tình
Người Ơi , ảo mộng nguyên trinh
Thiên đường chỉ có đôi mình miên du
Ôi mơ , hương vị mùa thu..
Lá từng chiếc lá rơi mù heo may
Em-Người , nhặt lá đầy tay..
Ép khô kỷ niệm , chất đầy tâm tư
Ôi mơ , trọ lại thiên thư..!!.
Trong không gian nhỏ tương tư , hình thành
Ngôn từ được dịp tương tranh
Từng con chữ mãi dạ hành tầm nhau..
Ôi mơ, tâm thức ước cầu..!!..
Thời gian không có sắc mầu chia phôi
Ái tình vẫn ngự trên ngôi..
Giữa vương triều với bầy tôi hoang đàng
Có nhau thác loạn từ chương
Ôi mơ , mấy giấc hoàng lương hởi Người..!?.
Cuồng si , gởi nhớ trùng khơi..
Gói mây vào gió , rung lời đồng tâm
HaDiep