Nguyệt khúc 2

Chữ "tình" sao quá vô duyên
Chữ "yêu" vượt sóng theo thuyền trôi xa
Lặng nhìn những hạt mưa sa
Đêm nay lẻ bóng trăng tà cô đơn

Tìm quên trong tiếng dỗi hờn
Gời hồn theo gió chập chờn bên hiên
Lỡ làng hai tiếng tơ duyên
Phũ phàng hai lối truân chuyên bẽ bàng

Một mình nhìn ánh trăng tan
Một đời tình vẫn dã tràng biển đông
Tìm em trên vạn nhánh sông
Mười năm tắm gội chưa xong nỗi niềm

Sóng gầm nỗi nhớ con thuyền
Mưa ngâu nhỏ giọt bên thềm đớn đau
Ai xui chi lá trầu cau
Lại thêm vôi trắng bạc màu tơ duyên

Gieo chi những mối ưu phiền
Tháng năm e ấp nỗi niềm thấm sâu
Vì ai trăng rụng xuống cầu
Để ta vớt ánh trăng sầu giải khuây...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả