Hát lời tình yêu

Môi nào không nồng cháy
Ấp ủ trái tim ngoan
Vòng tay không đủ ấm
Che chở tấm thân tàn

Tình nào tình thầm lặng
Trong ta vẫn lang thang

Đong đưa từng nhịp bước
Còn đây những lỡ làng

Chờ người đem ánh sáng
Đốt vội những ly tan
Để mùa thu tan tác

Không còn đếm lá vàng

Hôm xưa tình đài các
Trong rực rỡ huy hoàng

Hôm nay tình đã mất
Lặng nhìn kẻ sang ngang

Đây giòng lệ chứa chan
Khóc thương những bẽ bàng
Như thay lời trăn trối
Trên từng bước chân hoang


Thu đi đón đông sang

Tuyết rơi vẫn ngỡ ngàng

Trên lối xưa dĩ vãng

Gót giầy vẫn hoang mang...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả