NGỚ NGẪN
Đêm không hẹn , lại cùng trăng độc ẩm..
Thơ đôi vần , chuốc cạn chén rượu cay..
Chờ Thu về , mùa lại lá vàng bay
Những vết tích có ngày xưa hai đứa..
Mây gởi nắng , hỏi lòng..lòng có ấm
Mây trắng trời , mây trắng có tinh khôi
Thương ngày cũ đong đưa ngàn dặm gió
Tình của mình , môi chạm có lần chưa..!?.
Trang giấy lụa , bao bài thơ ngớ ngẩn
Bút mơ màng phác họa , chữ dọc ngang
Cười nghiêng ngữa , ý niềm riêng đứng ngó
Hai kẻ khờ , chập chững bước chân hoang
Lại tập tành , chơi trò chơi lạc mộng
Ghé thiên đàng , trộm trái cấm tặng nhau
Hương táo thơm , ngọt ngào Ôi quyến rũ
Ôi tròn đầy , cắn nhẹ giữa môi hôn
Chừ xa cách con chữ buồn muôn thuở
Thơ mãi thơ , trong nỗi nhớ trĩu hồn
Lời thệ xưa , chạm trên dấu môi hôn
Duyên tương ngẩu , nghiêng qua thời hẹn ước
HaDiep