TÁI MÔI VẪN NHỚ
Hạ sang sao gió lạnh lùng
Tái môi em cũng nhớ mong không sờn
Bao ngày vẫn giữ keo sơn
Dù cho năm tháng dỗi hờn chẳng lay
Chủ nhật anh vẫn còn say
Thứ hai còn hết ngất ngây trong lòng?
Thứ ba ừ nhé đợi mong!
Bài thơ em viết đã xong lâu rồi
Giận anh em dối "hổng trôi"
Gặp nhau cứ phải bồi hồi không yên
Làm sao thốt tiếng " đã quên"
khi lòng ôm ấp nỗi niềm đợi mong
Mỗi ngày tình nhớ đếm đong
Then cài cửa đóng mà hong nỗi sầu
Chữ duyên chữ nợ ai xâu
Để cho tim phải bắt cầu luyến lưu
Tái môi mím chặt chắt chiu
Để cho cay đắng buồn hiu xuôi dòng
Tình em như bát nước trong
Dù không hương vị cũng mong mát lòng