THẤM GIỌT MƯA NGÂU
Sáng nay thấm giọt mưa ngâu
Mà nghe nỗi nhớ về đâu tận cùng
Mặn môi hạt lệ thương mong
Tóc bay sợi nhớ bên song gọi người
Đa đoan...ừ nhỉ một thời
Còn chi vui sướng một đời mà mơ
Tâm tư bỗng chốc hoá khờ
Chút lòng gói gắm bơ vơ nơi nào
Gặp nhau quên mất hỏi chào
Chia ly lại thấy nghẹn ngào xót đau
Xuân xanh má thắm u sầu
Nhắc chi chuyện cũ thêm sâu nỗi buồn
Ầu ơ...chỉ chút hứa suông
Sao nghe trong dạ trổ buồng nở hoa
Ngậm ngùi hai chữ thiết tha
Bâng khuâng trong dạ mặn mà nặng mang..