Bên Ni Bên Tê..

Chiều rơi trên bất chợt mừng..
Gió bên tê , chạm khẽ rừng hương xưa
Bên ni , kỷ niệm cũng vừa..
Mở lòng thả nhớ dù chưa đến mùa
Anh có nghe , O phân bua..
vì chăng , ngày tháng đong đưa tháng ngày
Như là đôi chiếc lá bay..
Đôi hồn miên viễn cuồng say ảo hình..

Ơi Anh , nhất mộng song hành..!!.
Niềm vui vẫn mãi tương tranh với buồn
Hoa ngôn khoe bóng mỵ hồn
Ẩn từ đưa mộng qua cồn mù sương
Bên tê vàng nắng , hoa hương
Mùa phơi áo gió , mây buông trắng trời
Sóng ru tình , sóng ngàn khơi..
Dấu tình trên cát , có  lời thệ xưa..

Bên ni , nỗi nhớ thành mưa..
Rắc rây cho đủ , cho vừa tương tư..
Đất bằng bóng vỡ , hồ như..
Từng cung phím loạn , chẳng thờ ơ buông..
Luyến thương , O gởi về nguồn..
Môi hôn trên mỗi linh hồn lá rơi..
Môi hôn , có dấu môi người..
Còn thơm , nên tháng năm lười lãng quên..!!..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả