MƯA THÁNG SÁU
Mưa tháng sáu đẫm ý sầu quên lãng
Giữa Hạ mùa ngao ngán một chiều qua
Luyến tiếc chi thay sắc lá một tà
Ngày đi vội phôi pha hơi thở Hạ.
Ôi tháng sáu ngỡ ngàng không cơn nắng
Vụng về mưa hoang vắng phố bình yên
Đã chia tay? mùa Hạ nào ta tiễn
Chút hoang mang theo tiếng vỡ hạt sầu.
Mưa tháng sáu còn nhớ nhau không nhỉ
Những Hạ chiều cũ kỹ đã phôi pha
Tóc em bay và áo lộng nắng tà
Nay ướt nỗi xót xa ta phẳng lặng.
Ôi tháng sáu cố ra đi, từ biệt
Trĩu nặng lòng nuối tiếc những hoàng hôn
Nắng đành xa cho buốt lạnh mảnh hồn
Ôi tháng sáu, tìm nhau mưa ..lận đận.
Hắn đảo ngược ..thế đời mai mỉa
Đuổi đeo tình ..chữ nghĩa buông lơi
Sâu vực thẳm cạn tàn đời
Nụ cười biến dạng chẳng người chẳng ma