Nụ Cười Của Em

Em đi về coi tài sản cá nhân
Thì ra mình chẳng có gì cả
Chỉ vỏn vẹn một nụ cười thôi anh ạ
Biết có đủ làm vốn liếng hay không ?

Nụ cười của em có sưởi ấm được mùa đông ?
Có làm mát được ngày đốt thiêu mùa hạ
Có kéo dài được mùa xuân không hả
Có ngăn được mùa thu rơi lá vàng

Nụ cười của em có thể làm biến tan ?
Được ngày dài của gạo, tiền, cơm, cháo
Có còn làm cho lòng anh chao đảo
Dẫu cho đời có thay đổi theo tháng năm

Mai mốt này nhớ đừng hỏi "cô bé có yêu anh" ?
Em sẽ không trả lời đâu anh ạ
Vì ngôn từ làm sao mà đủ tả
Được lòng em, nên em chỉ đành: cười





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả