Sáng mùa Đông
Trời xanh thẳm lộ vừng hồng sáng
Đẹp làm sao, ánh nắng hừng Đông
Rọi lên thân cây, ưng ửng hồng
Wattle trỗ bông vàng quằn nhánh.
Trên thảm cỏ sương mai lấp lánh
Gió trong lành, mát lạnh thoảng qua
Đóa hoa Trà chớm nở kêu sa
Khoe hương sắc mặn mà dưới nắng.
“Bell Bird” hót đâu đây văng vẳng
Rừng Bạch Đàn vắng gió lặng yên
Koala khoanh ngủ dịu hiền
Làn nắng đổ nghiêng nghiêng trên lá.
Đông trở lại quanh đây khác lạ
Ngỡ như thời gian đã ngừng trôi
Phút tịnh yên trở lại núi đồi
Đưa phiền muộn xuôi vào xa vắng.
20060601