Thư tình đêm hẹn
Dòng thư anh gửi trao em
Với tình hoa mộng giữa đêm trăng mờ
Ánh sao chiếu rạng niềm mơ
Nơi ta hò hẹn ngây thơ thuở nào
Xôn xao hoa trắng vườn đào
Trên vùng tiên cảnh hôm nào dừng chân
Ngồi nghe tỏa nhẹ hương trầm
Nhớ em giây phút âm thầm canh thâu
Gió đâu trỗi khúc nhạc sầu
Vi vu cành lá hoang lầu cô đơn
Hiên hè mây khẽ như mơn
Cho hồn ngây ngất niềm thương ngắn dài
Em ơi , cái thuở trúc mai
Nhìn em dáng ngọc trang đài bước đi
Để lòng mê mãi tình si
Rồi đêm lại thức chỉ vì mong ai
đh
01.06.06