Thành Phố Nhỏ
Tặng North Wales, Colmar, Sellersville...
Thành phố nhỏ mới hôm qua còn lạ
Đến bây giờ lòng như đã thầm yêu
Để ngày mai xa rời, lưu luyến quá
Phố hay người rồi sẽ thấy cô liêu?
Thành phố nhỏ quẩn quanh vài ba ngõ
Những con đường xanh lá cỏ, hàng cây
Quán vắng khách, thảnh thơi nằm nghe gió
Khúc nhạc nào vi vút đến là hay
Em lang thang, phố tìm anh không thấy
Khoảng cách dài bằng ngần ấy mình xa
Phố thương em, giữ hồng tia nắng lại
Bóng mưa mù khỏi kiếm cớ đi qua
Thành phố nhỏ ngọn đèn đường xanh đỏ
Góc ngã tư người đứng đó chờ nhau?
Hay yêu thầm vẫn là... không dám ngỏ
Gởi vào lòng thành phố chút âm hao
Em lang thang, nhớ về anh phố cũ
Lại bồi hồi thương góc phố ở đây
Nửa muốn đi, nửa lặng lờ, tư lự
Khói nơi nào, mình khóe mắt lại cay!
Thôi, phố ơi, mai này xa rồi đó
Hẹn một ngày em sẽ trở về thăm
Giữ hộ em vẹn màu xanh hoa cỏ
Mong có lần em sẽ... giới thiệu anh...
053106