BẤT CHỢT

Đêm bất chợt , phơi bầy muôn ảnh mộng..
Từ chiêm bao , Anh ghé lại thì thào..
Lửa ân tình , thắp sáng bầu trăng-sao..
Hương ngây dại , thơm tận cùng luyến ái..

Đêm bất chợt , không gian cùng thinh lặng..
Chỉ gió trăng , gương bóng phản chiếu hình..
Ngắm Anh nhé ,mỗi  phút giây thật chậm..
Rạo rực ngân từng phiên khúc nguyên trinh

Đêm thức giấc trên cánh môi hồ điệp
Hơi thở tinh khôi , phả xuống..là hương
Ôi thanh tân , Ôi cũng mê ly quá..!!..
Khoảnh khắc ngầm ,khơi  bao mạch nhớ thương

    Âm điệu ngàn khơi  bàn tay căng gió..
    Mỗi nhịp tơ trời , đưa cánh sao rơi.. 
Muôn nốt nhạc , loạn giữa làn ngực áo
Nói Em nghe , hạnh phúc thống khoái cười..!?.

Rồi Em nghe , phải con tim mê đắm..!?.
Khát khao vang , phá tĩnh mịch đêm trường
Rồi Em nghe , thinh không bừng thức giấc..
Gió trần gian , ngân phiên khúc địa đàng..

HaDiep


 

 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả