Món qùa dư lẻ ..
................
À ơi,
ngày mai
ngày sau rồi sau nữa
sót còn nhau
chăng chỉ
tấm lòng thôi
Xin ghi dấu
một lần ai đã đến
Nhạc còn rung....
À ơi,
mà ai đó
Ngẩn ngơ hoài! *
Ừ, người ấy đến
Một lần
Cho lòng ta lấn cấn
Vương câu thơ lận đận
Nửa quãng đời phiêu du
Như chút gió đầu Thu
Chỉ kịp vừa nỗi nhớ
Bên hàng con nắng đổ
Dải tơ chùng bước đi...
Rồi lặng lẽ đôi khi
Trở về trong mê sảng
Cho nhiều cung trầm lắng
Nốt dịu hìền "bémole"
Như cô bé tí hon
Cầm trong tay bản nhạc ..
Bỗng trở thành hoàng hạc
Bay về miền du dương
Họa muôn bức tình thương
Em tặng cho nhân-thế
Như món quà dư lẻ
Trong một ngày mê say!
17h10- 31/05/2006
* " Về bài hát "Chiều Paris, em chợt đến" " thơ HH-TT
Hoàng Thy Mai Thảo
Một chốn chỉ bình yên
Một nơi toàn thương mến
Một bờ luôn sóng vỗ
Một trời mây mong manh…