Ước
cho tôi trở lại từ đầu
để hồn rung động đêm thâu
gởi hương thoảng gió gợi đau
tình xa ai vẽ nên màu
những vì sao cũ loé gần nhưng xa
cho tôi tìm lại ngày qua
khi hồn lạc lối
vì buồm chao phong
mộng mơ gởi đến cung hằng
nào ngờ tình đã
theo sương lan mờ
cho tôi trở lại thuở mơ
của chàng lãng tử
ôm thơ nghe đàn
thì thầm day dứt cung đàn
cung say lỡ đứt
ngổn ngang cung tình
cho tôi giăng lại mối tình
để mơ thấm ướt
tay xinh môi hồng
lòng tôi vắng lạnh gió đông
lạnh lòng gói lại
đợi mong, nhỡ nhàng
1062006