Nguyệt khúc 3
Tóc em tựa mây trời phiêu lãng
Giăng ngang trời cánh hạc muôn phương
Mắt em màu hạ trắng dỗi hờn
Làn môi tím van lơn trách móc
Gió gọi mưa một chiều em khóc
Tiễn cuộc tình sao chốc vội tan
Theo cánh chim vỗ cánh trên ngàn
Hàng cây đứng ngỡ ngàng năm tháng
Bước em đi nắng vàng nung cát
Màu lá rơi khao khát tìm nhau
Trên môi làn ân ái nhạt mầu
Tuyết đông đến nhuôm màu tê tái
Ta giờ như con thuyền không lái
Trên đường đời vạn nẻo về đâu
Trăng đêm nay không rụng xuống cầu
Tìm đâu bóng... một đời đánh mất...