Khát vọng

 

 

Anh muốn hôn em bằng răng

Và cắn em bằng môi

Anh muốn đưa em đến thái cực

của hai người…

 

Anh muốn buổi sáng trong xanh ấy

Xanh ngắt trong mắt em

Anh muốn khoảng trời mênh mông ấy

Trải rộng suốt đời anh

 

Anh muốn những phút đầu bên em

Là những chu kỳ rộn rã

Anh mở rộng tấm lòng

Ôm chặt em.

 

Những lúc anh xa em

Không gian kia hãy trùng lại

Thành hai bờ môi em

Dần dật, ấm nồng!

 

Cho một ngày,

Cho một đời

Hình hài em

Hóa tâm hồn anh

 

18.10.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả