Còn nụ cười buồn

Còn nụ cười buồn

Nụ cười buồn trong thoáng nhớ xa xôi
bỗng trở về trên môi … lòng xao động
một khoảng trời xa vẫn hoài ươm mộng
Ngan ngát tình xanh hy vọng ngày mai

Nụ cười buồn thấp thoáng mơ về ai

lẩn khuất trong mây bồng bềnh trong gió
rộng đôi vòng tay ghì ôm bóng nhỏ
hồn lâng lâng hoà nhịp thở trong tim

Nụ cườI buồn trong thoáng nhớ ru êm
ngọt ngào lắm dư hương tình cũng lắm
những chiều mưa bên nhau lòng thật ấm
vai tựa, vai kề, má áp nên thơ

Nụ cười buồn lặng lẽ hồn ngẩn ngơ
khi bóng chiều phai…  mờ dần vào tối
yêu thương ai đôi hàng mi ướt vội
đêm chập chùng, trắng giấc gọi... tình ơi!
 
Còn nụ cười buồn... thầm nhớ người… người ơi!
 

01-Jun-2006
Phương Vy



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả