CHIỀU TRÊN BIỂN

Có một buổi chiều trên biển,không hẹn
mà lại được gặp em .Em ơi !em có biết :
"em đẹp còn hơn cả ánh hằng"

Một ngày không hẹn đến thăm em
Quạnh vắng cô liêu mạch sóng ngầm
Cứ thế vô tình tôi đứng lặng
Thả hồn theo đợt sóng tung tăng

Mặt biển hồn nhiên như hỏi tôi
Người sao cô lẻ thế người ơi
Có như biển vắng thêm khao khát
Mái tóc tung bay..bóng một người

Chợt ánh hoàng hôn như đã giăng
Khung trời đỏ hắt ánh vàng hanh
Biển thu tia nắng ban mai sớm
Nhóm bếp lo cơm đón chị hằng

Bất chợt tôi nhìn xa thấy em
Lặng im ngồi vốc cát mà xem
Tóc em như thế bay theo gió
Lộ diện trong tôi một bức tranh...

Em đẹp còn hơn cả ánh hằng
Với vòng nguyệt toả sáng long lanh
Dáng em cứ thế thêm khiêu gợi
Anh cứ tương tư mãi trọn đời...

(Chiều trên biển ____NYKC)




13/02/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả