Đêm Xuân

Em mang gió mát trời xanh
Thơm da vào giấc ru anh mộng tròn
Thả trôi tình nhịp sóng bồng
Vuốt ve nhè nhẹ võng vòng thân quen

Tay em trắng mượt ngà êm
Chạm thôi cũng đủ lãng quên muộn phiền
Môi xinh hình trái tim viền
Ước mong uống trọn thề nguyền trinh nguyên

Mắt môi mọng gợn lòng đêm
Hương trầm thoang thoảng khướt mềm thanh tao
Long lanh em ẩn dáng sao
Mây trời anh ủ ngọt ngào đắm say

Hạ loang âu yếm nối dài
Uyên ương quấn quít tình gài luyến mê
Hồ thu nguyệt tỏa pha lê
Lộng trăng nhan sắc nẻo về thiên thai

Gió lơi mơn trớn hoa gầy
Bồng lai tiên giới thơ đầy ảo rơi
Quyện tim rên xiết không rời
Chập chờn hơi thở vẫy vời liêu trai

Hôn lên mái tóc trâm cài
Lau hàng châu lệ còn đầy quế chi
Sợ mai xa cách phân kỳ
Thương đau khắc dấu ôm ghì bờ vai

Diệu huyền mộng chắp cánh bay
Yêu đi đôi bóng vần xoay dại cuồng
Ngát tình nở rộ đêm hồng
Lả lơi vân vũ khuấy lòng gió mưa

Em nghiêng nét ngọc hương đưa
Anh giăng tay đón trọn vừa đường cong
Lửa yêu cháy rực men nồng
Sóng tình đỉnh điểm hồn còn say sưa

Tim rung từng phiếm khắc khuya
Xôn xao vị lạ khơi lùa trong ta
Thẹn thùng ái nụ nở hoa
Tình chung nhịp giấc giao hòa đêm xuân.

ANHV June 01, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả