Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chiều rơi trên cao

 

    Chiều rơi những sợi cuối ngày
Trăng vừa tầm với ngàn mây ửng hồng
     con chim sắt , xé tầng không   
chao nghiêng cánh giữa mênh mông một mình  
     mây trôi tạo đủ dáng hình
sắc màu pha trộn lung linh ánh ngời
     có cầu vồng giáp chân trời
mang trăm giọt nắng nhẹ rơi xuống dần  
      để trong buổi giáp buâng khuâng

đường chân trời mở rộng tầm mắt mơ

      đong đầy nỗi nhớ dâng chờ

sợi còn vương lại thành tơ buông màn

     Chiều rơi giọt cuối đọng vàng

mây đan dưới thấp lang thang quanh vùng

     mây ơi ! nối nhịp cầu chung

cho hồn phố biển về cùng Trăng non




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả