Ta Van Em

Này cô bé, tại sao ngồi khóc?
Suy nghĩ gì mà đẫm lệ tuôn
Trên khuôn mặt lăn dài hạt ngọc
Rớt xuống môi chảy ngược vào hồn

Dòng sông nhỏ đã khô tận đáy
Con thuyền xưa lạc lối phương nào?
Quên năm ngón tay gầy đưa vẫy
Đứng trong chiều dáng nhỏ xanh xao

Xa diệu vợi mảnh trăng viễn xứ
Cài nửa vầng trên đỉnh phù vân
Trời buông gió lay hàng liễu rũ
Bay tả tơi chiếc lá uá tàn

Này cô bé... lau khô nước mắt
Nín đi em, xoá hết lụy sầu
Bàn chân đứng chân trần lấm đất
Bám vào em như những niềm đau

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả