Mưa trên sông hạ

Hạ về chưa sao lòng còn lạnh vắng?
Hương tàn phai, chợt đắng cụm mây chiều
Nghe thênh thang gió tấu khúc dìu hiu
Chiều buông thả hoang liêu bờ ảo vọng

Gió hạ sầu trải mây bay thờ thẫn
Dư âm buồn hòa lẫn giữa cơn mưa
Ai có về mang giọt nắng đong đưa?
Hong mây tím chiều thưa mùa mưa gió

Dòng sông cũ hắt hiu bên vàm cỏ
Thuyền lững lờ theo gió cuốn sầu tư
Hạ không về cho nắng buồn tư lự
Người chưa về lữ thứ khách thơ sầu !

Thuyền lênh đênh ngày hứng những giọt ngâu
Mưa tầm tã đêm thâu rơi áng mộng
Người về đâu bể dâu chân trời rộng?
Mưa buồn hiu lõng thõng cánh tay đời