VỌNG TƯỞNG 6

Hôm nay nhận được tin anh mất
Giữa pháo vu qui mới biết lòng
Mới hay em vẫn yêu anh lắm
Dẫu trót chia tay để lấy chồng

Em đã yêu thầm trong đáng thương
Và luôn hoang tưởng vấn hay vương
Nhớ anh khắc khoải bao hy vọng
Chỉ ước sao anh hiểu được lòng

Em vẫn luôn chờ anh nói yêu
Mà trời ơi hỡi đã bao chiều
Con tim đau đớn thêm tan vỡ
Theo tiếng em yêu chỉ một chiều

Anh vẫn im lời không nói chi
Hơn ba năm lẽ chẳng ra gì
Đơ'n đau thêm những khi ai oán
Không lời từ tạ cũng biệt ly

Em sắp theo chồng ...anh biết không ?
Người không chung mộng gọi bằng chồng
Với em, anh ấy yêu em lắm !
Nhưng chẳng làm em ấm cõi long.....

Anh thản nhiên cười chúc phúc em
Trăm năm hạnh phúc giấc say mềm
Với bao nhiêu đó trong hy vọng
Anh chúc làm em đau lòng thêm

Cho đến bây giờ anh nói yêu !
Lòng em khắp khởi biết bao nhiêu
Nhưng anh chỉ nói cho em biết
Phút cuối trong thơ ...thật một điều...

(vọng tưởng 6 ___nhật ký muộn màng)




13/02/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả