Cho Tôi Xin Lại

Tôi đánh rớt nỗi buồn ngày hôm qua
Ai nhặt được, hãy cho tôi xin lại
Nỗi buồn của tôi nuôi bằng tháng ngày vụng dại
Bằng sự nhớ thương của sáng, trưa, chiều

Nỗi buồn của tôi có một chút yêu
Có con đường đi về không chung lối
Có con tim, một thời biết bối rối
Có vòng tay xa vắng từ thuở nào

Nỗi buồn của tôi, lớn bằng tháng ngày xanh xao
Khôn bằng những giấc mơ không thành tựu
Tỉnh bằng những cơn say không men rượu
Chờ bằng cuộc tình vội vã đi qua

Tôi đánh rớt nỗi buồn ngày hôm qua
Ai nhặt được, cho tôi xin lại nhé
Để tôi biết mình còn niềm vui dư, lẻ
Trong nỗi buồn đánh mất ngày hôm qua





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả