Có thể và không thể

Có ai đó đã từng hỏi anh rằng

Anh chọn gì nếu thời gian trở lại?

Như ngày xưa anh đáp không ngần ngại

"Đường anh đi và anh vẫn chọn em!"

 

Chẳng thể nào thay đổi một trái tim

Xưa là thế và ngày nay cũng thế

Chiều chia tay mắt em rưng rưng lệ

Hình ảnh này ngự trị góc tim anh

 

Đường anh đi dẫu nhiều lối rẽ quanh

Này bè bạn,gia đình và sự nghiệp

Những ràng buộc ở đời sao phải phép

Anh giữ nguyên chẳng thay đổi bao giờ

 

Ngã mấy lần anh chỉ thấy bơ vơ

Vì cuộc sống đâu phải thơ em nhỉ?

Nhớ về em,anh thêm phần bền chí

..Lời hứa hôm nào đã hứa cùng em..

 

Nhớ về em nghe ruột thắt,gan mềm

Ôi..dĩ vãng ngọt ngào và chua xót

Trang thư xưa anh thuộc từng chữ một

Em hiểu anh mà lại nỡ..xa anh...

 

Nếu có ai lại muốn hỏi anh rằng

Đánh đổi gì lấy những điều đã mất

Anh không thể trả lời vì sự thật

Chuyện qua rồi níu lại có được chăng?..

 

19/03/2006

CSL

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả