DẠ THƯA

Dạ thưa, mình cũng viển vông
Lông ngông nên cứ lông bông mãi hoài
Dạ thưa, Đông cũng như Đoài
Xa xôi ai thấu đàng ngoài đàng trong

Dạ thưa, đời đục - đời trong
Mình con cá lội lòng vòng như nhau
Dạ thưa nước cạn nước sâu
Ngư phủ nghiệp chướng buông câu bất ngờ

Dạ thưa, say đắm - hững hờ
Mình vơ vào cả ngu ngơ thiệt là
Dạ thưa người, dạ thưa ta
Dạ thưa hết thảy vào ra kiếp người

Dạ thưa, khổ lắm người ơi
Từ âm hữu hạn ý thời vô biên
Dạ thưa, nhiên cứ như nhiên
Tri kỷ tri bỉ... ngẫu nhiên (là) tình cờ!

(Cho người - cho ta...)
1/6/2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả