Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mây xanh ơi!!

 
....................
 
Mây xanh ơi
rọi đường cho ta thôi lạc lối
Vẫn mong hoài…
một sớm ta bên người *
 
 
Làn mây xanh
Em tìm đâu cho thấy
Nghe quanh đây
Vẫn tiếng gió vọng về
Thương nhau nhé
Chớ để tình đơn lẻ
Xa... Xa... nhòa
Mỗi khi ngước nhìn mây
 
Gió có về
Cho mây thoảng bâng quơ
Nhớ, thương nhau
Cho hết một nhịp cầu
Tìm nỗi nhớ
Ta thấy mình vội lớn
Yêu dạt dào
Hết thảy mọi người dưng
 
Mai anh dừng
Ở nơi ấy trùng dương
Có nghe không
Tiếng hát vẫn ngại ngùng
Em lúng túng
Trao anh bàn tay rộng ..
Đây chút tình
Một thoáng hỡi tri ân!
 
Lướt một vần
Ngờ ngợ đã thân quen
Mới nghe tên
Đã thấy sóng dập dềnh...
Hay tiền kiếp
Thơ với Thy vương nợ
Nên nhìn gì
Cũng hóa cõi huyền mơ!?
 
01/06/2006
*"Một sớm em về"- NTh.
Hoàng Thy Mai Thảo
 
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả