Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nụ cười của em

 
(viêt thay cho một người)
 
Nụ cười của em đã làm anh say mướt
Một ngày kia khi thật sự vô tình
Qua trang Net... tự như là linh tính
Ai gọi mình .. con tim bỗng si-mê
 
Đôi mắt cười, đôi mắt thoáng như chê
Anh quê quá, chẳng hiểu lòng con gái
Hay hờn dỗi, hay nói qua nói lại
Những ngôn từ .. họa mây-gió hiểu thôi
 
Anh bây chừ như là bóng ảo trôi
Cứ quẩn quanh bên ý tưởng em vờn
Sao em biết lời anh bay qua mộng
Khi cõi hồn mãi lảng vảng đâu đây
 
Mai em về ngồi tự vẽ cho ngay
Mắt-môi em, xem có lẫn ưu phiền
Cho anh biết để còn trao vương miện
Em- nữ hoàng tình ái mắt màu mây!!
 
15h05 - 01/06/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
 
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả