Giấc mơ màu tím
Em đến đây
Vào một ngày không hẹn
Một giờ thêm ..
Một phút nữa ..
Ngỡ trong mơ!
Tím, câu thơ
Mang bao nỗi đợi chờ
Nhìn Hạ đến
Điểm tô cành Phượng-Vĩ
Mơ đêm nay
Đã chuyển sang giấc lạ
Em bên đời
Tỏa ngát một niềm say
Khẽ rung lay
Cho tôi biêt vội vàng
Tìm trong nhớ
Màu mơ kia huyền hoặc
Thôi để mặc
Cho hồn thơ rong ruổi
Đuổi bắt hoài
Cái ý tưởng xa xôi ..
Mộng mơ ơi
Cho ta thấy một lần
Em có thật
Màu tím-xanh, ngao ngát
Phượng tìm thơ
Mơ đi tìm màu tím
Đời yêu chiều
Tặng Phượng Tím
Chỉ riêng Thy!?
Paris- 9h10 - 02/06/2006
Hoàng Thy Mai Thảo