RU

Ru từng cơn mộng nối đuôi.
Tưởng chừng đêm hết mồ côi Ơi người !!..
Ru từng cơn mộng rồi cười
Tưởng chừng hạnh phúc sáng ngời mắt sao
Trăng đêm, phai buổi hôm nào..
Bỗng dưng bàng bạc rơi vào gối chăn
Lời ru bất chợt nhập nhằng
Lời thương, câu nhớ dững dưng được nào..!?..

Đêm nay, gió trổi đỉnh cao..
Ngàn thơ nghiêng xuống, lao xao ngôn từ..
Hồ như, hỏi mãi hồ như..
Tình ư, có phải tình ư hay là..!?..
Chỉ mây buông nhẹ áo tà..
Chỉ cơn thoáng nhớ ru xa, ru gần..
Chỉ hình như, mấy khắc xuân..
Thời gian rón rén, ôm chầm bóng nhau

Buộc dây, duyên ảo..hỏi nhau..!?..
Yêu chăng, lại khéo tô mầu nhớ nhung..
Rượu quỳnh tương, thèm môi chung
Ái hà rót sóng , tương phùng bến mơ
Ghép hình nắn một dáng thơ
Chia chung mộng bướm, lượn lờ tình hoa
Lời ru, thảng thốt vỡ òa..
Ơi Anh, từ một thoáng qua..phải tình..!?

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả