Lời của gió

Có lời gió gởi mây hoang, tình khúc
Mây xanh lơ vi vút ngọn gió đùa
Ngắm trời mây đàn hát khúc tình xưa
Hạ lưu luyến, mộng vừa rơi quanh lối

Có lời gió ngạt hương tình nhàn rổi
Em lại về bao hờn dỗi vừa tan
Chiều dần tàn em còn đợi anh sang
Nhặt kỷ niệm muộn màng mùa hạ trước

Có lời gió thở than mưa tháng sáu
Lời trầm buồn ngao ngán cuộc đời mơ
Em âm thầm lượm nhặt những vần thơ
Sợ Mưa ướt... thờ ơ lem con chữ

Có lời gió đan sầu bằng ngôn ngữ
Có vần thơ ẩn ngữ gọi ân tình
Mưa nhạt nhòa mờ lối mộng đảo khuynh
Em thêu dệt bóng hình ai mờ ảo !!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả