NHẨN CỎ

Lá thư tình .. anh trao vòng nhẫn cỏ
Bởi do nghèo .. vòng nhẫn cỏ cho em..
Tay trắng tay yêu em bằng giấc mộng
Dệt tình mình bằng mây trắng vờn quanh.

Em biết chăng bao giờ mây thôi trải..
Thì tình mình thôi những dấu yêu xưa
Lá thư xanh .. anh góp trọn từng lời..
Làm vương miện.. trao em tình nhẫn cỏ !

Hành trang đó .. bao lời anh gói trọn
Mỗi câu buồn , mỗi lúc nhớ tìm say
Hóa men cay .. ươm lời thơ vào mộng..
Để quên lời trao gởi phút đam mê.

Hãy quên mau ân tình xưa còn đó.
Dẫu tình sầu theo nhẫn cưới em mang ..
Cố quên đi .. bao lời xưa trả lại
Một cuộc tình.. ôi nhẫn cỏ phôi phai.
 -- Jackie Quân --




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả