Anh về với thơ?

Thơ đón gió lả lơi trăng khoe sắc
Thơ muôn màu đau thắt trái tim côi
Anh có về theo làn gió xa xôi
Chiều mở hội chân đồi mềm ru mộng

Thơ in dấu tình hồng chiều lồng lộng
Sương nhạt nhòa trông ngóng những mùa yêu
Ngày anh xa thơ một góc đăm chiêu
Sầu mây hạ nắng chiều phai góc phố

Đêm về đây thơ tìm thơ suối đổ
Môi tìm môi đêm dỗ giấc mơ hồng
Anh về đây thơ nhuộm cõi hư không
Tình lại nở nhiệt nồng hương thơ hạ

Mây trườn gió thoảng hương trăng vàng lả
Em tìm anh về tắm ánh trăng ngà
Lời ngọt ngào theo gió hát tình ca
Lời trăng nước tình xa về hội ngộ

Thơ nuôi nấng ân tình xoa đau khổ
Ngày trầm luân từng mảnh nhớ người ơi !
Cùng bài thơ em dệt mộng bên đời
Chia nồng ấm gọi mời dòng ân ái

Anh có về bên thơ vai kề ngắm?
Lành lạnh sương đêm hơi ấm cận kề
Hòa vào trăng thơ đập nhịp đam mê
Bài ru mộng anh về quên khổ lụy



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả