Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Để vào thiên thu

 

      Trăng non treo sáng đêm nào

bỗng dưng như lạc rơi vào trong mơ

      từ con chữ trộn nỗi chờ

đến câu ru nhẹ vần Thơ ơi à !

      như bàng bạc với chiếu hoa

như tha thướt khẽ đọng tà áo đêm

     vọng ngàn tiếng ái dịu êm

phải chăng sương đã đẫm thềm vai ngoan

    không đâu vì những lo toan

nên đời phải gánh nhọc nhằn từ khuya

    hỏi Thơ ngon giấc hay chưa

có theo con chữ mộng mơ canh dài.

 

     Trăng non treo dáng trang đài

soi lần khung cửa đêm say ngôn từ

     mở đời qua ngõ thực hư

để tình cuộn những tương tư mặc tình

     mở lời tim vẫn lặng thinh

dẫu là để thoáng giật mình đau thêm

    nhẹ ru theo gió giữa đêm

mới hay bóng đã say mềm vì thơ

    xin  em trong giấc ngủ mơ

mở lòng trải với vần thơ ngọt ngào

    đến khi bóng vỡ ,hồn đau

là khi anh ngã để vào thiên thu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả