Cơn mê lạ!!
Đã nhủ lòng
Quên đi cơn mê lạ
Tìm chi em
Thêm nhung nhớ, muộn phiền
Như con thuyền
Rồi sẽ lướt trôi xa
Đời xa lạ...
Một ngày đi...
Không trở lại
Ta đứng đây
Nhìn con đường... sâu hút
Bóng dáng người
Khuất nẻo .. tưa làn mây
Muốn xóa tan
Giây phút quá mơ màng ..
Nhưng đâu dễ
Bởi vô hình
Thơ đi vào
Từng nếp nhớ!!
Thôi đành nỡ
Ôm cho mình đơn lẻ
Lối đi nào
Rồi cũng sẽ ra khơi
Ở nơi kia
Con sóng lớn đợi chờ
Trao em trọn
Lời thương yêu
Cùng mộng mị
Dòng thơ ni
Xin gởi vào dĩ vãng
Nếu mai ngày
Người vô ý qua đây
Ngó lên mây...
Mây khe khẽ đổi màu
Nghe trong gió
Phải vương vang
Hàng mưa lạ!?
Hạ sang mùa
Sao trắng lạ một đêm nay???
Paris- 02/06/2006
Hoàng Thy Mai Thảo