VẪN
Em vẫn nơi đây đếm bóng chiều
Tháng ngày huyễn mộng giữa cô liêu
Mê say trở ngược dòng suy tưởng
Mặc cả thời gian những tiếng yêu
Em viết tình trên tuổi lá vàng..
Ngồi nhìn mùa cũ lại lần sang
Vết chân tiềm thức qua đường trống
Lạnh buốt âm thương, lỗi nhịp vang
Mộng vẫn chờ nhau lẻn bước vào.!?..
Hay là mộng cũng chẳng tương giao !?..
Bỏ đêm hiu quạnh, than cùng gió..
Thở với tim đau, lệ khóc nhau
Mùa Thu, hương cũ đọng trên môi..
Lá chiếc chao nghiêng, hứng ngọt bùi
Từng cánh tương tư , hồn gió gởi
Theo sau giấc mộng, ước chung đôi
Chén đắng men cay thỏa muộn phiền
Hay là lại thấy càng thêm điên
Ngông ngông phá phách cười thơ dại
Ngáo ngáo lơ là , khóc chữ duyên
Ngẫm nghĩ vui không giữa tỉnh điên
say bao con chữ thỏa niềm riêng
cùng trăng đối ẩm nhi hồng tửu
Với gió vỗ mình giấc thụy miên
HaDiep