VÒNG XOAY
Mông lung chiều, tưởng là Thu
Tà huy đưa khẽ lời ru giao mùa
Bốn bề, mây nhẹ đong đưa
Lá gợn từng chiếc, Hạ vừa chạm thân
Phải Không Anh, tiếng ve ngân
Hay dòng dư niệm thoáng gần thoáng xa
Phải không Anh, nắng đỏ da
Hay hoàng hôn quá mượt mà lời ru.!!..
Chiều trên khói sóng nhấp nhô
Bến thơ nằm đợi, mùa đưa thuyền về
Chiều đưa bóng nhớ tận khuya
Ánh trăng sa xuống, giấc kê tượng hình
Huyễn mơ theo gió dạ hành
Theo đêm gieo khúc diễm tình đê mê
'' Mưa hồng '' đỏ mắt Xuân đi
Thuyền chưa qua kịp thiên di nỗi buồn..!!
Từ Anh, thơ-nhạc luyến cung
Vô thường ảo mộng tương phùng hoa ngôn
Gieo từ đãi ngộ sắc son
Tầm câu ẩn dụ bóng hồn tình yêu
Ngày lên, rồi lại xuống chiều
Chiều trôi, đêm đã liêu xiêu dốc đời
Nghiêng vai, gánh một cuộc chơi
Vòng xoay nhân ảnh, của người của Em..!!..
HaDiep