TỪ
Từ trăng, mấy nẽo giăng mơ..
Đêm đưa mộng đến bên bờ ảo duyên
Từ Nàng Thơ biết tỉnh điên
Ngôn từ có dịp triền miên ru tình..
Ơi À, mấy ngõ nhân sinh..!!.
À Ơi , bao lối cho mình tầm nhau...
Để câu lục bắt nối cầu..
Dắt từng chiếc bóng ảo mầu qua sông
Theo thời gian, mãi xoay vòng
Từ chiêm bao , muôn sắc không hóa hình
Quẩn quanh, quanh quẩn chữ tình
Hòa theo hư thực nghe mình thực hư
Để rồi chữ biết tương tư..
Tương cả bóng trăng mờ đầu non..
Cả trong giây phút mõi mòn
Tìm lời mặc diệu cho tròn lời ru
Lời ru, Ơi những lời ru..!!..
Hư huyền con gió bay mù đường mây
Hương đêm thoảng đủ thơm ngày
Rượu cay ủ nắng sương đầy men thơ
Lời ru , tha thiết ru mơ
Nghe trong mỗi phận tóc tơ rung thầm..
Cung âm nhịp nhịp trăm trăm..
Thiên thu, từ một khúc ngâm tìm về..
HaDiep