Tình Xa ....

Trời tê buốt rưng rưng chiều phố núi
Phũ sương mờ ngỡ bóng tối về quanh
Buồn nửa ngày qua nắng tối tàn nhanh
Giấc chiều mê đời lặng thinh hấp hối

Con dốc dài của đường tình dịu vợi
Xin đành thua đành mệt mỏi đôi chân
Thoáng gặp gở còn lại chút ăn năn
Những xao xuyến, hay bâng khuâng chi la.

Ta ngồi đâỵ..chờ hoàng hôn bóng ngã
Đã bao lần đêm vội vã về mau
Nên ngại ngần ta vay trả cho nhau
Những ân tình nhạt phai mầu ký ức

Chuông ngân dài, chiều giáo đường trầm
thức
Vang tiếng lòng, tay ôm ngực quằn đau
Luống một đời dang dở đoạn thơ sầu
Lệch yêu thương, thơ nghẹn ngào run rẩy

Những ngỡ ngàng, vết mực nhòe trang giấy
Những ngậm ngùi, năm tháng mãi thờ ơ
Những quẩn quanh, cổ tích chuyện tình xưa
Đêm huyền thoại, gọi cơn mưa qua phố

Ngày hong hanh, đợi thu về vàng võ
Đếm ưu phiền từng chiếc lá bay bay
Xót xa kiếp...tằm vay trả...trả vay
Nhả tơ mộng nhiều đắng cay ngang trái

Những đam mê gượng nổi sầu khắc khoải
Tàn tro đời chút le lói trời đêm
Không đủ ấm, mưa cô lẻ bên thêm
Ướt giọt lòng, lạnh nỗi niềm tiếc nuối

Mây tê buốt rưng rưng chiều phố núi ... !!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả