Tình vẫn chưa nguôi
Tình vẫn chưa nguôi
Hai mươi năm... tình cờ gặp lại nhau
bao nỗi vui mừng làm sao tả siết
nơi phương trời ấy anh ơi có biết
trái tim em từng nhịp đập lao xao
Hai mươi năm... tình cờ gặp lại nhau
yêu thương xưa nhạt màu chưa anh nhỉ ?
hay trong nỗi nhớ vẫn từng âm ỷ
vẫn như thuở nào "tri kỷ - tri âm" ???
Hai mươi năm! Ôi, hai mươi năm!
mà cứ ngỡ như đang trong giấc mộng
như mới hôm qua sóng lòng dao động
lời hẹn trao bao hy vọng tương lai ...
Hai mươi năm... theo thời gian vần xoay
chắc trong anh cũng đổi thay nhiều, ít?
có bao giờ nghe lòng mình tha thiết
nhớ nhung về những kỷ niệm xa xưa?
Hai mươi năm... theo vòng quay chuyển muà
Xuân Hạ Thu Đông, hết mưa rồi nắng
chẳng thể làm nhạt nhoà đi hình bóng
thuở học trò áo trắng... ta chung đôi
Hai mưa năm gặp lại ...
chia nỗi mừng vui !
hai mươi năm gặp lại ...
tình vẫn... chưa nguôi ?!
03-Jun-2006
Phương Vy