HỒI XUÂN

Anh chờ Em nối những dòng thơ
Dù đã  muộn  màng những ước mơ
Thuyền Em tìm bến đời trong mộng
Tình Anh là điểm hẹn duyên tơ.

Anh muốn trao Em nụ hôn đầu
Như trong tiền kiếp vẫn chờ nhau
Vườn mộng vẫn đầy tràn ân ái
Ngại gì bờ bến cách xa nhau.

Anh chỉ còn đây nửa đời sau
Thời gian hờ hững cuốn trôi mau
Tim nhóm lửa hồng cho ấm mãi
Cho dù tóc đã  chớm phai màu.

Lửa tim thắp sáng tình viễn phố
Hương yêu chếnh choáng đợi hồng nhan
Bao mùa trầm tích , xuân mấy độ
Bâng khuâng như gió quyện mây ngàn.

Anh thả hồn theo ánh hồng đào
Thanh xuân nào đọng giữa chiêm bao
Xoay ngược thời gian trong tâm tưởng
Cửa vườn yêu lại mở cánh chào.

Còn đây một nửa đời trăng mật
Chờ Em chung bước đến ngàn sau
Nếu đã là duyên trời định phận
Rồi đây mình cũng sẽ gặp nhau.

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả