THÌ THÔI

Đã biết cuộc đời là vô lượng
Sao vẫn còn mơ chuyện viễn vông
Biết lối đi ,về không chung hướng
Mà sao tình vẫn động trong lòng.

Lời yêu chưa nói mà như cạn
Khi tình chẳng nở nụ nhân duyên
Đường tơ lạc giữa trời phiêu lãng
Nên vẫn còn mong bến neo thuyền.

Đã nhủ thầm: " Thôi chớ hoài mong!"
Sao lòng còn ray rứt chờ ,trông
Một làn tóc xỏa ôm vai mộng
Một chiếc thuyền hoa thả xuôi dòng.

Đông ,Tây xa thẳm đôi bờ nhớ
Sao vẫn hoài mơ một nhịp cầu
Hun hút trời mây bao cách trở
Làm sau vun đắp mộng ban đầu?

Đã biết khi sông tìm ra biển
Làm sao con nước trở lại nguồn
Thì thôi hãy khép lời ước nguyện
Vào trang nhật ký để thêm buồn.

Đã như  mặt nước trăng soi bóng
Thì hãy lặng nghe gió ru đêm
Để dài giấc ngủ, thơm hoa mộng
Và tình mãi đẹp trong êm đềm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả